Tuyển Tập 15+ Bài Thơ Về Nụ Cười Hay Nhất Nhiều Cảm Xúc Nhất

Gửi bạn chùm thơ gồm 15+ bài thơ về nụ cười hồn nhiên, thơ về nụ cười thiếu nữ, thơ về nụ cười hiền hậu, bình an…về nụ cười cay đắng, nụ cười ngạo nghễ, nụ cười chát chua…. Trạng thái cười là một trạng thái tự nhiên của con người. Thế nhưng để hiểu hết ý nghĩa nụ cười không phải ai cũng cảm nhận được hết. Cười – vì họ hạnh phúc. Hạnh phúc nên họ cười. Nụ cười nở rộ trên đôi môi của cô gái cũng khiến chàng phải đắm đuối nhìn theo. Nụ cười ấm áp trên môi anh cũng đủ để em phải xao xuyến đêm ngày…Nụ cười bình an trên gương mặt bố, nụ cười hiền hậu trên gương mặt mẹ khiến ta quên hết mọi bão tố của cuộc đời. Thế nhưng có những nụ cười…Vì đau quá! Vì khóc nhiều quá đến cạn nước mắt….Người ta phải cười!

Ở bài trước tôi đã tổng hợp cho các bạn những câu nói hay về nụ cười, stt hay về nụ cười, bạn có thể xem lại bằng cách click vào link sau để hiểu hơn giá trị của một nụ cười tươi nha

Còn trong phạm vi bài viết này, mình gửi tặng các bạn 15+ bài thơ hay về nụ cười được giupban.com.vn sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Mời các bạn tham khảo nhé!

1. Nụ Cười(1)

Tác giả: Việt Dương Nhân

Nụ cười nào mất tiền mua
Đời riêng chua chát, phải lùa vào trong.
Nụ cười làm đẹp tấm lòng,
Đến trong giấc ngủ mộng hồng yên vui.

Nụ cười tế nhị hòa hài,
Như ngàn hoa nở giữa ngày mùa Xuân.
Nụ cười là ánh nắng hồng,
Sang hèn, xấu đẹp đều đồng như nhau.

Đừng xem kẻ thấp người cao,
Nụ cười bình đẳng nồng trao tặng người.

2. Nụ Cười(2)

Tác giả: Hoàng Hoa

Mến nhau bảo: nụ cười duyên
Ghét nhau thì bảo: cười điên cười khùng
Thương nhau cười bảo mông lung
Giận nhau cắc cớ: lung tung nụ cười!
Yêu nhau cười điệu cả đôi
Xa nhau cười bảo bôi vôi chưa kìa
Cũng là cái nụ cười kia
Ôi thôi lắm nghĩa chân – tà hay thay
Thôi về lặng ngắt nơi đây
Cười riêng với gió với mây cũng đành
Buồn cười với biển bao quanh
Vui cười với nắng hao hanh… cũng là
Nụ cười mà cũng phong ba!…

3. Nụ Cười(3)

Tác giả: CHÂU NAM KIM MINH

Xin ai giữ mãi nụ cười !
Duyên may nhặt được cõi đời tươi hoa
Trăm năm trong kiếp người ta
Nụ cười là thứ xem ra rất cần

Dù xa cũng hóa ra gần
Nụ cười duyên dáng đậm phần tin yêu
Lỡ khi chua chát đôi điều
Cười vui xoa dịu rất nhiều ưu tư

Đời người giả giả hư hư
Cười vui cho hết tâm tư bồn chồn
Quanh ta thử thách dập dồn
Nụ cười mang đến tâm hồn bình yên

Đó đây thù hận triền miên
Nụ cười hàn gắn không riêng nơi nào
Cười thêm nhân ái dạt dào
Cười căng da dẻ, hồng hào xinh tươi

Nụ cười thêm trẻ đôi mươi
Cười tròn không được, thì cười nửa môi
Cười rồi thấy bớt đơn côi
Cười cho nét đẹp, tăng đôi ba phần

Cười xua nét úa thâm quầng
Cười cho má thắm vạn phần thiết tha
Thơ ngây cười tuổi lên ba
Già cười theo kiểu của hoa về chiều

Cười vui, phấn khởi muôn điều
Nếu ai cười nhạo chớ xìu mặt ra
Hãy cười ! Đừng để mặt ma
Nụ cười ta để phôi pha cho người …

4. Nụ Cười(4)

Tác giả: Thơ Của Lá

Khi em hé miệng nhoẻn cười
Như bông hoa nở luôn tươi bốn mùa
Muôn hoa rực rỡ cũng thua
Muông chim đua hót cùng hùa reo vang
Như nắng thu tỏa dịu dàng
Tựa cơn gió thoảng nhẹ nhàng mùa xuân
Xua đông giá lạnh xa dần
Ngỡ hạ đã đến thật gần bên ta

5. Gửi Một Nụ Cười

(Sưu tầm)

Em đã là người của cõi trần
Mơ ước cũng giản đơn như đất vậy
Gieo vui sướng nảy mầm trong đau tấy
Cây xót xa hoa nở một nụ cười

Anh đi tìm cõi mộng dưới trời
Sao chỉ thấy toàn cỏ sầu hoa úa
Say khúc hát đời anh còn một nửa
Dành dụm đợi chờ cho phút gặp tiên nga

Tận cùng đêm còn lại ánh sao sa
Lóe biếc lên như lời chào biền biệt
Dưới trần gian em gửi lòng tha thiết
Để cõi mơ anh dệt được nụ cười

6. Nụ Cười Của Mẹ

(Sưu tầm)

Con đã về sau bao ngày xa cách
Vẫn nụ cười vẫn dáng mẹ thân yêu
Mái tranh nhỏ trong nắng sớm mưa chiều
Đời cơ cực mẹ nuôi con khôn lớn
Cha đi rồi mẹ mang nhiều đau đớn
Vẫn nụ cười nén lệ chảy vào tim
Mẹ tần tảo cho giấc ngủ êm đềm
Con nhớ mãi ngày tuổi thơ bên mẹ
Dù sóng gió và trăm ngàn lối rẽ
Nhưng trong lòng mẹ vẫn mãi theo con
Ngày xưa ấy bây giờ đã hao mòn
Tóc đã bạc trên lưng còng trĩu nặng
Móm mém cười bên khay trầu mẹ dặn
“Gió lạnh về, bận thêm áo nhe con “…

7. Nụ Cười Của Em

(Sưu tầm)

Thấy em trong ảnh tươi cười
Em buồn chẳng nói, mọi người biết đâu
Nỗi buồn em giấu thật sâu
Tâm tư giấu kín, nỗi sầu em mang.

Em về mang nặng nỗi đau
Để cho gió cuốn, niềm đau nhạt nhòa
Cho em khóc tiếng vỡ òa
Để em tan mộng, mắt nhòa châu sa.

Thói đời là gió mưa sa
Là hoa ảo mộng, mắt ngà lệ cay
Cho em nếm rượu để say
Cuộc đời vô vị, ô hay tình đời.

Còn buồn cũng thế mà thôi
Lau đi dòng lệ, để môi mỉm cười
Trong đời còn lắm nhiều người
Mang niềm vui đến, nụ cười tặng em.

Đêm nay vầng trăng hóa tròn
Đời em vui vẻ, vẫn còn tình yêu
Cho em vui biết bao nhiêu
Nụ cười hạnh phúc, thật nhiều nhé em.

8. Nụ Cười Của Nắng

(Sưu tầm)

Nụ cười em hay là nắng…
Nắng tươi non rạng rỡ…
Nắng vẽ gì lá vàng bay bay
Hàng cây xanh gọi gió reo vui

Nụ cười em hay dòng suối hát
Mát hồn ai mát cả đất trời
Suối vẫn hát lời hát ru cây
Ru hồn ai… về với sớm mai

Nụ cười em hay là gió là mây
Bay đi đâu về hướng chân trời
Sông chảy theo theo gió theo mây
Sông hoan ca ca lời gió mây

Nụ cười em… nụ cười của nắng
Nắng mãi vẽ vẽ hình nhân gian
Nắng vẫn hát hát lời suối sông
Nắng vẫn ca ca lời gió mây

Nụ cười em… Nụ cười của Nắng……
Nụ cười em… lời hát… của… Nắng………

9. Nụ Cười Chú Rể

(Sưu tầm)

Trong làn gió thoảng vi vu
Êm đềm hơi ấm lời ru thì thầm
Tìm về một mối trăm năm
Vần thơ thôi lỗi nhịp trầm xôn xang…

Thướt tha gấm áo lụa vàng
Lưng ong giáng ngọc mi ngoan môi hồng
Em về ước hẹn đơm bông
Xao động tận tám tầng không xuân tràn

Tóc huyền xen cánh Ngọc Lan
Hương đưa ngất ngưởng bần thần nam thanh
Em về cho giấc mộng lành
Cho xanh mây nước cho anh thôi chờ

Thuyền hoa cặp bến duyên mơ
Mâm trầu sính lễ kết tơ đôi mình
Ngày mai đám cưới thật xinh
Nụ cười chú rể rất tình… tặng em…

Gửi đến nụ cười em yêu
Giấc mơ của đôi tim trong phút đồng cảm

10. Nụ Cười Biếc Gửi Cho Ai !

(Sưu tầm)

Nụ cười
Mắt lá cỏ may
Còn vương chút nắng non ngày xa xăm …

Nhón chân nhìn phía chiều trầm
Đoạn đường “ một nửa ba năm “ êm đềm
Vòng xoay chạm ánh sao đêm
Mốc thời gian ngộ nghĩnh
niềm đợi mong
Như ngàn cánh lửa hoa hồng
Ai treo bậu cửa thu phong
hẹn mùa ….

Có người lạc phố khuya xưa
Cứ ngơ ngẩn nhớ
nhặt thưa một thời
Thêu thùa ngôn ngữ bơ vơ
Cho sinh động nỗi vợi vời
Trong nhau ..

11. Nụ Cười Em

(Sưu tầm)

Em vẫn thế từ lần đầu mình gặp
Vẫn nụ cười rạng rỡ nắng ban mai
Vẫn ánh mắt làm xao xuyến tim ai
Nhưng đã phai… bóng hình anh hôm ấy
Ngồi gần em anh cứ hay cười nhỉ
Em ngại ngùng chắc chẳng hiểu vì sao
Em không thấy anh trong những giấc chiêm bao
Nên sao thấy nụ cười hằn màu nhạt
Từ sâu thẳm nụ cười vô vị ấy
Giọt lệ buồn lặng lẽ chạy vào tim
Nhữngtâm sựthôi gác tạm vào đêm
Những muộn phiền cứ chực chờ đến lượt
Nhưng những suy tư anh xin ôm trọn
Bóng đêm tàn anh xin chịu nhớ nhung
Anh không muốn em phải bận lòng
Quá khứ ấy chỉ một lần, chỉ một!

12. Nụ Cười Toả Nắng

(Sưu tầm)

Nụ cười toả nắng của nàng
Chiếu sáng khắp lối bao chàng si mê
Lòng ta cảm thấy tái tê
Giọng nói ngọt ngào say mê chết ngất
Bấy lâu ta buồn hiu hắt
Gặp nàng cho ta tỉnh giấc mơ màng
Ôi ta cảm thấy ngỡ ngàng
Vì nàng khiến ta ngập tràn niềm vui

13. Nụ Cười Thương Nhớ

(Sưu tầm)

Thu về, em đã gặp thu chưa ?
Giải nước trường giang lạnh mấy bờ ?
Thoảng bóng hoa buồn in lối cũ,
Dặm đường mơ tưởng bước em xưa .

Tôi mải tìm thu mấy bữa nay,
Mới nên sầu mộng, nhớ nhung này .
Tưởng trong thao thức, lòng giăng gió
Đều nói cùng em: Yêu lắm thay!

Từ trái đồi xanh, xanh mãi đâu
Trở về đồng nội ngát ưu sầu,
Hương thơm ngây ngất, hồn hoa cỏ
Hằng viễn hoài em xa cách lâu .

Mảng nhớ mong em, rừng đã vàng,
Dáng chiều giục giã cửa đài trang.
Cảm thương nhan sắc, mờ thu thủy,
Phơ phất trùng dương khói ải quan.

Nước buồn cũng bởi mắt em xanh,
Hồ biển rưng rưng biếc mấy thành?
Em tự phương trời, thu gởi lại
Nụ cười thương nhớ, nét đan thanh.

14. Nụ Cười Xa

(Sưu tầm)

Cuộc đời như cánh diều bay
Vượt qua tầng gió ai lay được diều
Mới lên gió dập muôn chiều
Chùng căng muôn nhịp vạn điều điều lo.

15. Một Nụ Cười

(Sưu tầm)

Trăm năm nhớ mãi nụ cười
Để thương để ghét một người thế thôi
Một thời dĩ vãng xa xôi
Ngàn lời trăng gió bồi hồi dạ ai

Lúc tình nắng ấm cùng say
Người ta thỏ thẻ bên tai nhớ đời
Nào hoa và bướm khắp nơi
Lá xanh tuổi mộng một thời luyến lưu

Nụ cười chất ngất ngàn thu
Lắng nghe nhịp thở bỗng như dại khờ
Tình anh muôn thuở ngu ngơ
Sợ em ngoảnh mặt nào ngờ vẫn theo

Trời cao biển rộng tay chèo
Bơ vơ thuyền mộng sóng lèo lái đi
Xuân thu mờ mịt còn chi
Để ta nhung nhớ bởi vì nhớ em

Hi vọng với những bài thơ hay về nụ cười trên đây sẽ làm hài lòng các bạn. Dầu hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải thừa nhận giá  trị của nụ cười rất to lớn đối với cuộc sống này phải không các bạn. Lúc bạn bạn bế tắc, lúc bạn khổ đau, lúc bạn chán nản mệt mỏi…thay vì khóc,ủ rũ bi quan thì một nụ cười sẽ làm bạn tươi tỉnh và lạc quan hơn, tự tin hơn để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống này phải không nào? Đừng quên đồng hành với giupban.com.vn để thưởng thức những áng thơ hay và nổi tiếng nhất về tình yêu cuộc sống của các tác giả nổi tiếng các bạn nhé! Chúc các bạn sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thân ái!

Thơ Hay - Tags: