[TOP] Stt hoa dại cho lòng người nhẹ nhàng, bớt ưu phiền

Hoa dại nhỏ, mọc ven đường nhưng có sức quyến rũ, vẻ đẹp riêng được nhiều người yêu thích. Những stt về hoa dại thể hiện sức sống kiên cường, mạnh mẽ của con người trước cuộc sống. Cùng hoà mình vào những stt hay, ý nghĩa dưới đây để cảm nhận về điều này nhé, chắc chắn bạn sẽ dường như tiếp thêm một nguồn sức mạnh mới, vươn tới những điều tốt đẹp nhất.

STT hay và ý nghĩa về loài hoa dại không sắc không hương

Stt hay, ý nghĩa về loài hoa dại dưới đây được nhiều bạn yêu thích, là kim chỉ nam để vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời. Dưới đây là những stt hay mà chúng tôi đã dày công tổng hợp, mời các bạn cùng đọc và nghiền ngẫm nhé.

1. Chỉ sống là không đủ … người ta phải có ánh nắng, tự do và một bông hoa nhỏ.
2. Cuộc sống là một bông hoa trong đó tình yêu là mật ong.
3. Một nụ hôn không có một cái ôm giống như một bông hoa không có hương thơm.
4. Hoa là âm nhạc của trái đất.
5. Mỗi bông hoa là một linh hồn nở rộ trong tự nhiên.
6. Hoa nở ở đâu, nơi đó có hy vọng.

8. Tình yêu giống như một bông hoa đẹp mà tôi có thể không chạm tới, nhưng hương thơm của nó làm cho khu vườn trở thành một nơi thỏa thích giống nhau.
9. Hương thơm của hoa chỉ lan theo hướng gió. Nhưng lòng tốt của một người lan tỏa theo mọi hướng.
10. Hạnh phúc tỏa ra như hương thơm từ một bông hoa và thu hút tất cả những điều tốt đẹp về phía bạn.

11. Đông nở khẽ như một loài hoa dại
Tiễn thu đi trắng xóa những con đường
Vạt nắng cũ hanh hao màu cỏ úa
Chợt tắt dần như một tiếng yêu thương.

12. Hoa dại, đơn giản chỉ là một loài hoa dại không hương, không sắc nhưng cũng làm cho ai phải ngẩn ngơ, xao xuyến đến lạ kì.7. Hoa luôn làm cho mọi người tốt hơn, hạnh phúc hơn, và hữu ích hơn; chúng là ánh nắng mặt trời, thức ăn và thuốc cho tâm hồn.

STT hay về hoa dại đậm chất thơ

Hoa dại đã trở thanh nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều thi gia. Những stt hay về hoa dại đậm chất thơ dưới đây đã chia sẻ niềm vui, cảm xúc của bạn trước cuộc sống đầy khó khăn và thử thách. Hãy là những cánh hoa nhỏ nhưng có sức chiến đấu không ngừng, đầy mạnh mẽ.

1. Đến một ngày nắng đẹp
Khóm hoa nở thật tươi
Ngượng ngùng gì cũng đẹp
Em sẽ nói yêu người.

2. Nở rồi tàn lặng lẽ một nỗi đau
Bởi cuộc đời vốn muôn màu muôn vẻ
Loài hoa dại, đẹp nhưng mà nhỏ bé
Cái tên thôi cũng đã bị khinh khi.

3. Yêu một loài hoa dại (Tác Giả: Ngọc Vạn Nguyễn)

Có một loài hoa dại
Mọc ở ngay bên đường
Quyến luyến người qua lại
Khép. Nép hiền dễ thương

Hoa không màng khoe sắc
Cũng không thèm bán hương
Biết phận mình trầm mặc
Lặng lẽ đứng bên đường

Cứ như người con gái
Chờ đợi hoài người thương
Nhìn người người qua lại
Thấy lòng mình vấn vương

Tủi mình không hương sắc
Sợ giải dầm gió sương
Cơn gió nồm xào xạc
Lay mình thật dễ thương.

4. Hoa dại (Tác giả: Nhánh Rong)

Em chỉ là hoa dại
Mọc lên ở bên đường
Người qua rồi người lại
Hỏi có người nào thương?

 

Hoa chẳng có mùi hương
Đơn sơ và trong trắng
Điểm chút vàng màu nắng
Cho người đời ngắm thôi

Không ai đặt lên môi
Cành hoa chẳng thơm ngát
Cũng là hoa nhưng khác
Ít được người bón, chăm

Hoa vẫn nở mỗi năm
Vẫn âm thầm khoe sắc
Nở đúng vào thời khắc
Giao mùa giữa Đông Xuân

Là hoa dại thế nhưng
Em vẫn bừng sức sống
Tô điểm thêm sinh động
Cuộc đời này thế thôi.

5. Hoa dại không hái (Tác Giả: Lê Giáp)

Những bông hoa dại không người hái
Lặng lẽ bốn mùa khắp mọi nơi
Không có người mong và kẻ đợi
Thời gian vô nghĩa tháng năm ơi

Hoa dại vẫn là hoa dại thôi
Từ thuở xa xưa chẳng có người
Đặt cho tên gọi loài hoa ấy
Hoa dại suốt đời chẳng có đôi

Miên man hoa nở tím sườn đồi
Những niềm hoang dã chốn xa xôi
Hoa chẳng có tên hoa có sắc
Hương vẫn gửi vào trong gió bay.

6. Hoa xuyến chi, ôi cái tên sao lạ
Nhụy vàng tươi, năm cánh trắng mỏng manh
Hoa giản dị như tâm hồn chung thủy
Đợi chờ người nơi thăm thẳm ngàn xa

Hoa xuyến chi, loài không sắc không hương
Lưu luyến lòng người trong trắng thơ ngây
Hoa mạnh mẽ dưới mưa sa nắng dội
Vẫn miên man, hoa nở trắng sườn đồi
Xuyến chi ơi, em xao xuyến làm chi.

7. Bông hoa nho nhỏ
Cánh mỏng xinh xinh
Nhụy vàng lung linh
Soi mình trong nắng
Đường quê nhiều lắm
Bướm trắng lượn vòng
Xuyến Chi biết không
Nhiều người ngưỡng mộ.

8. Đã bao lần em nói tiếng yêu anh
Trong tiềm thức em như loài hoa dại
Nở ven đường cánh trắng đợi người qua
Từng đêm thâu trong bão tố nhạt nhòa

Em cũng là hoa của những ngàn hoa
Luôn rạng rỡ đón chào trong nắng mới
Không đỏ rực và cũng không nông nổi

Tím kiêu sa chiều xuống mãi nổi trôi
Nếu mai ngày anh cùng em chung lối
Loài hoa này rồi sẽ được đặt tên
Mang dáng vóc cánh mỏng mãi vững bền

Một loại hoa từ phiến đá nở lên
Ngày chờ ngày nói lên lời tâm sự
Chẳng ngại mưa cũng không buồn tư lự
Mà sống hoài mơ gặp bóng hình ai

Em là hoa làm vui ánh mắt nai
Báo tháng này em vẫn luôn chờ đợi
Một loài hoa tìm phương trời xa vợi
Thầm lặng qua nhưng năm tháng mờ sương.

9. Em thân gái mỏng manh như ngọn cỏ
Mặc cuồng phong để gió cuốn lạc loài
Nói cho cùng em cũng chỉ là hoa
Là hoa dại không mặn mà hương sắc

Tự do sống đừng ai vào sắp đặt
Đâu như Hồng tỏa ngát bởi người chăm
Cũng đâu xinh đẹp tựa ánh trăng rằm
Mà chú cội phải ngàn năm ngồi giữ

Mấy ai hiểu cảm thông miền quá khứ
Hay nhất thời lưỡng lự kiếp bèo trôi
Chỉ treo vui một thoáng ấy để rồi
Ôm cay đắng đời hoa tàn nhẽo nhạt

Loài cỏ dại người qua đường dẫm nát
Có bao giờ dám phụ bạc tình chân
Hoa vẫn xinh vẫn đẹp đến vạn lần
Và mạnh mẽ đâu cần ai chăm sóc.

10. Anh đã qua bao miền đất lạ
Biết bao hoa rực rỡ sắc màu
Anh lặng thinh, chẳng chút khát khao
Chẳng rung động, thiết tha nhung nhớ

Dịu hương em, tâm hồn anh rộng mở
Khát khao đâu lại nức nở tràn trề
Tim đập dồn! Anh đứng giữa cõi mê
Thẫm sắc tím mảnh mai bên bờ cỏ​

Em xinh tươi cứ hồn nhiên trong gió
Khẽ đưa hương xao xuyến một góc trời!
Cuối xuân rồi, em có ước nắng vơi.
Hay chỉ thích chút sương tàn giá lạnh

Nõn nà xinh đôi mắt cười lóng lánh,
Nhụy thắm vàng ngọt ngào đẫm mật em.
Anh khát khao đâu chỉ vóc dáng mềm
Mà đắm đuối bởi hương thầm đồng nội​

Anh nguyện làm giọt nước trong mát rượi
Tắm mát em trong ước vọng tràn đầy
Để sắc em hờn ghen chín tầng mây
Say hương thắm muôn lòng người xao xuyến.

STT hay về hoa dại bằng tiếng anh

Chùm stt hay về hoa dại bằng tiếng anh dưới đây sẽ thổi hồn cho trang cá nhân của bạn, hốt triệu like từ cư dân mạng. Cùng đọc và cảm nhận những stt hay này nhé.

1. Flowers always make people better, happier and more helpful; they are sunshine, food and medicine to the soul.
Hoa luôn làm cho mọi người tốt hơn, hạnh phúc hơn và hữu ích hơn; chúng là ánh nắng, thức ăn và thuốc cho linh hồn.

2. After women, flowers are the most lovely thing God has given the world.
Sau phụ nữ, hoa dại là điều đáng yêu nhất mà Thượng đế đã ban cho thế giới.

3. Just living is not enough… one must have sunshine, freedom, and a little flower.
Chỉ sống không đủ, người ta phải có ánh nắng mặt trời, tự do và một bông hoa nhỏ.

4. Happiness radiates like the fragrance from a flower and draws all good things towards you.
Hạnh phúc tỏa ra như hương thơm từ một bông hoa và thu hút tất cả những điều tốt đẹp đối với bạn.

5. Be honest, be nice, be a flower not a weed.
Hãy trung thực, tốt đẹp, là một bông hoa không phải là cỏ dại.

6. A woman should be like a single flower, not a whole bouquet.
Một người phụ nữ nên giống như một bông hoa, không phải là một bó hoa.

7. A flower doesn’t love you or hate you, it just exists.
Hoa không yêu bạn hay ghét bạn, nó chỉ tồn tại.

8. Love is like a beautiful flower which I may not touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just the same.
Tình yêu giống như một bông hoa xinh đẹp mà tôi không thể chạm vào, nhưng mùi hương của nó khiến khu vườn trở thành một nơi vui thích giống hệt nhau.

9. Don’t send me flowers when I’m dead. If you like me, send them while I’m alive.
Đừng gửi hoa cho tôi khi tôi chết. Nếu bạn thích tôi, hãy gửi chúng trong khi tôi còn sống.

10. Weeds are flowers too, once you get to know them.
Cỏ dại cũng là hoa, một khi bạn biết chúng.

11. If your heart is a volcano, how shall you expect flowers to bloom?
Nếu trái tim của bạn là núi lửa, bạn sẽ mong đợi hoa dại nở như thế nào?

12. The flower in the vase smiles, but no longer laughs.
Hoa trong bình hoa mỉm cười, nhưng không còn cười nữa.

13. Wild flowers grow out of dark moments.
Hoa dại mọc ra từ những khoảnh khắc đen tối.

14. If it’s not okay, it’s not the end.
Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi. Theo cách này hoặc cách khác.

15. How cunningly nature hides every wrinkle of her inconceivable antiquity under wildflowers and violets and morning dew!
Thiên nhiên mới xảo quyệt làm sao khi giấu đi từng nếp nhăn của sự già cỗi không tưởng nổi sau hàng hoa dại và vi-ô-lét và sương sớm!

Trên đây là những stt về hoa dại hay, ý nghĩa nhất. Những stt hay, bộc lộ nỗi niềm, cảm xúc của mình. Giupban.com.vn luôn đồng hành cùng bạn, chia sẻ những stt về cuộc sống, tình yêu, mời các bạn tham khảo nhé. Thân ái!

STT Hay - Tags: